”Chúa Giêsu không cần quân đội để chiến thắng sự dữ”

05-09-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở ”Chúa Giêsu không cần quân đội để chiến thắng sự dữ” by

Tổng thư ký của Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình, Đức Cha Mario Toso cho biết những cuộc đàm phán hợp lý là con đường duy nhất phía trước.

“Chúa Giêsu không cần quân đội để xua đuổi ma quỷ, ngài không cần sự cao ngạo, sức mạnh hay thói kiêu căng. Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó luôn có sự khiêm nhường và tình yêu”. Đó là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố trong thánh lễ sáng thứ Ba 3.9.2013 (tuần 22 TN), tại nhà nguyện Thánh Mát-ta. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến sự phân biệt giữa “ánh sáng yên bình” của Chúa Giêsu nói với tâm hồn chúng ta và ánh sáng thế gian, một thứ “ánh sáng giả tạo” làm cho chúng ta cao ngạo và kiêu căng.

Căn tính kitô hữu là “một căn tính của ánh sáng chứ không phải của bóng tối”. Đức Thánh Cha nhắc lại lời thánh Phaolô: “Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, hết thảy anh em đều là con cái của ánh sáng”. Đức Thánh Cha nhận xét : ánh sáng này “không được thế gian đón nhận”. Nhưng Chúa Giêsu đã đến để cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi, “ánh sáng của Ngài cứu thoát chúng ta khỏi bóng tối”. Đang khi “ngày hôm nay người ta có thể tưởng tượng có ánh sáng với những tiến bộ khoa học và những của cải của nhân loại”.

Ánh sáng thế gian là giả tạo

“Người ta có thể biết tất cả, người ta có thể sơ hữu sự thông hiểu về tất cả và ánh sáng này về các sự vật. Nhưng ánh sáng của Chúa Giêsu là một việc khác. Đó không phải là một thứ ánh sáng cao ngạo, không phải! Đó là ánh sáng khôn ngoan và hiểu biết, nhưng khác với ánh sáng của thế gian. Ánh sáng mà thế gian mang lại cho chúng ta là một ánh sáng giả tạo, có thể mạnh, mạnh như pháo hoa, nhưng đèn chớp ảnh. Nhưng trái lại, ánh sáng của Chúa Giêsu là một ánh sáng hiền dịu, một ánh sang yên bình, một ánh sáng đầy bình an, nó như là ánh sáng của đêm Giáng Sinh: khiêm tốn”.

Và đó là một ánh sáng “mang lại hòa bình”. Ánh sáng của Chúa Giêsu “không biểu diễn, đó là ánh sáng đến tư tâm hồn”. Tuy nhiên, “quả thực nhiều lần ma quỷ giả trang thành thiên thần ánh sáng: vì nó thích bắt chước Chúa Giêsu và thích có vẻ tốt lành, nó nói với chúng ta cách yên bình, như Chúa Giêsu đã từng nói sau khi ăn chay trong sa mạc”. Vì thế chúng ta phải xin Chúa “sự khôn ngoan phân định để nhận ra khi nào chính Chúa Giêsu ban cho chúng ta ánh sáng hay khi nào chính ma quỷ, giả trang thành thiên thần ánh sáng”.

Làm thế nào nhận ra ánh sáng của Chúa Giêsu?

“Biết bao người nghĩ là đang sống trong ánh sáng, lại đang sống trong bóng tối, nhưng không nhận thấy điều đó. Vì thế ánh sáng của Chúa Giêsu là như thế nào? Ánh sáng của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận ra bởi vì đó là một ánh sáng khiêm nhường, đó không phải là một ánh sáng áp đặt: nó khiêm nhường, hiền dịu, với sức mạnh của sự hiền dịu này. Đó là ánh sáng nói với tâm hồn. Đó là một ánh sáng ban cho bạn Thập giá. Nếu chúng ta, trong tòa trong của chúng ta, chúng ta là những con người hiện dịu, thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng nói của Chúa Giêsu trong tâm hồn chúng ta và chúng ta nhìn thập giá mà không sợ hãi: như thế ánh sáng này là ánh sáng của Chúa Giêsu”.

Nhưng nếu, trái lại, xảy đến một ánh sáng “làm cho bạn kiêu căng”, một ánh sáng “dẫn đưa bạn nhìn người khác cách cao ngạo, khinh khi họ, dẫn bạn đến sự cao ngạo, thì ánh sáng này không phải là ánh sáng của Chúa Giêsu : đó là ánh sáng của ma quỷ, giả trang thành Chúa Giêsu, thành thiên thần ánh sáng”. “Không bao giờ chúng ta có thể tìm thấy một Chúa Giêsu không khiêm tốn, không tình yêu và không thập giá”. Chúng ta phải đến với Ngài “không sợ hãi”, bước theo ánh sáng của Ngài bởi vì ánh sáng đó “đẹp và làm bao nhiều điều thiện hảo”. Trong Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu trừ quỷ và dân chúng sợ hãi khi đối diện với một lời xua đuổi thần ô uế. “Nhưng Lời này là khiêm nhường, hiền dịu, đầy tình yêu”.

Tý Linh, XBVN 04-09-2013/ Radio Vatican

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW