Bao xa là quá xa?

01-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Bao xa là quá xa? by

Hãy tưởng tượng bạn đang ở nhà một mình với cô bạn gái xinh đẹp, ngồi trên ghế dài. Cô ấy nghiêng người về phía bạn, chăm chú nhìn vào mắt bạn, và tim bạn bắt đầu loạn nhịp. Hai bạn yêu nhau sâu sắc và đã quen nhau một thời gian lâu. Bạn nên tiến bao xa? Đâu là ranh giới bạn đặt ra?

Trước khi trả lời câu hỏi này, hãy thay một chi tiết trong cảnh này. Thay vì bạn và bạn gái, hãy đổi thành một gã đàn ông nào đó bạn chưa biết rõ và cô gái kia là em gái bạn. Giờ thì hãy trả lời đâu là ranh giới mà bạn muốn đặt ra?

Bạn bảo vệ sự đơn sơ của em gái vì bạn yêu thương nó. Tại sao chúng ta không làm điều tương tự cho những cô bạn gái mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu họ sâu đậm? Chúng ta có đủ loại lý do để biện minh cho hành động của mình. Chúng ta tự nhủ, “cô ấy ổn với điều đó”, “chưa là đi quá xa mà”, hoặc “tôi có thể thấy viễn cảnh tôi sẽ kết hôn với cô ấy”. Nếu bạn cố thuyết phục bản thân rằng chỉ cần biểu lộ thu hút thể lý là đủ, thử hình dung biểu cảm trên gương mặt bố cô ấy khi bước vào phòng và trông thấy hai bạn đang làm điều đó.

Điểm mấu chốt là chỗ này: Cho đến khi nào cha cô gái chưa trao tay cô cho bạn trong hôn lễ, thì ông vẫn là người đàn ông của cô ấy. Dù cho bố của vợ tôi đã bỏ rơi cô từ bé nhưng cha nuôi cô ấy là người đã dìu cô trên lối đi giáo đường trong ngày cưới, đã bắt tay tôi thật chặt và tin tưởng trao cô ấy cho tôi. Hãy tôn vinh bố của cô gái đúng cái cách mà bạn muốn được tôn vinh khi con gái bạn đi dự tiệc tối với một câu trai tuổi teen mà bạn gần như không biết gì về câu ấy. Hãy hỏi bản thân mình: Tôi có muốn con gái hoặc em gái tôi hẹn hò với một cậu trai giống tôi không?

Nếu bạn được mời gọi để kết hôn, hãy tưởng tượng người vợ tương lai của bạn giờ đang còn hẹn hò với một gã mà bạn chưa hề gặp mặt. Bạn muốn hai người họ tiến bao xa? Thật kỳ lạ là bạn muốn cô ấy vẫn trinh khiết như trước cuộc hẹn hò đó.

Hầu hết các chàng trai – nếu thành thật với bản thân – sẽ thú nhận là họ có một cái chuẩn nào đó cho chị/ em gái, vợ, con gái tương lai của họ nhưng lại đặt ra cái chuẩn khác cho bản thân. Để tránh tiêu chuẩn kép này, hãy đối xử với các cô gái theo cách mà bạn muốn các chàng trai khác đối xử với cô dâu tương lai của mình. Ngay cả khi mối quan hệ không đi đến đâu, thì bạn gái của bạn trở thành một người tốt hơn nhờ đã hẹn hò cùng bạn. Cô ấy không cảm thấy nuối tiếc bực bội. Cô ấy gần gũi với Chúa và gia đình cô hơn, chứ không xa lánh họ.

Những hướng dẫn này có thể làm sáng tỏ đôi điều, nhưng chúng không đi vào trọng tâm vấn đề. Nếu chúng ta yêu mến các cô gái, sao chúng ta lại đặt câu hỏi chúng ta đã làm họ phạm tội chưa? Chúng ta cần quan tâm hơn đến việc làm sao dẫn họ đến gần Chúa hơn. Trong sạch không phải là tuân thủ một loạt các quy tắc để không xuống hoả ngục. Nhưng trong sạch là mong muốn thiên đàng cho người nữ chúng ta yêu.

Trích từ sách: Đúng chất nam tính
Nguồn: trongsach.com

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW