Bánh lễ của Gabriela: Từ nhà tù tới bàn thờ của Giáo hoàng

27-08-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Bánh lễ của Gabriela: Từ nhà tù tới bàn thờ của Giáo hoàng by

Từ khi vừa bắt đầu triều đại Giáo hoàng, ĐGH Phanxicô đã mong muốn bày tỏ sự gần gũi của mình với những người trong nhà tù bằng những cử chỉ cụ thể.

Sự quan tâm của ngài với các tù nhân giống như những hành động của vị tiền nhiệm Gioan XXIII – người đã đến thăm các tù nhân của nhà tù Regina Coeli ở Roma chỉ vài tuần sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng – cũng như Đức Bênêđictô XVI đã có cuộc gặp gỡ các tù nhân của nhà tù Rebibbia ở Roma đánh dấu một trong những khoảnh khắc đẹp nhất và cảm động trong triều giáo hoàng của ngài. 

Bạn đọc còn nhớ Đức Phanxicô đã chọn cử hành Thánh lễ Tiệc Ly ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại nhà tù thanh thiếu niên Casal del Marmo. Ngài cũng đã nhiều lần – bao gồm cả trên Twitter – trích dẫn chương 25 Tin Mừng Thánh Matthêu, nhắc lại việc Chúa Giêsu nói rằng bất cứ điều gì chúng ta làm cho người nghèo, người đau khổ, đói khát và bị cầm tù là chúng làm cho chính Chúa.

Và bây giờ là câu chuyện của một người Argentina 38 tuổi, tên Gabriela Caballero, một tù nhân đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp với ĐTC Phanxicô. Gabriela đã làm bánh lễ cho các Thánh lễ Đức Giáo hoàng cử hành tại Nhà khách Thánh Martha. Cô bị giam trong phòng số 47 của Trại giam San Martín tại Buenos Aires từ năm 2010 và bị kết án 7 năm tù.

Trại giam San Martín có 1.300 tù nhân. ĐTC Phanxicô đã nghe nói về Gabriela và xưởng làm bánh lễ của cô từ vị Giám mục của San Isidro (Argentina), Đức cha Oscar Vicente Ojea, trong bữa ăn sáng hôm 16-7 vừa qua. "Tôi đã gửi thư và hình chụp xưởng làm bánh lễ mà Gabriela đã gửi cho Đức Giáo hoàng. Ngài rất ấn tượng về việc cô gái này làm bánh lễ mà chúng ta dùng trong Thánh lễ", vị Giám chức nói. 

"ĐTC Phanxicô đã tự mang bưu kiện chưa mở về căn hộ của ngài", vị Giám mục nói tiếp. Vào ngày 18-7, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ đầu tiên dùng một số bánh lễ đó, và vào ngày 19-7, tự tay ngài viết một lá thư cám ơn ngắn gửi đến Gabriela. "Điều gây ấn tượng nhất cho tôi về lá thư của ĐTC Phanxicô là phần ngài nói chắc chắn rằng cô ấy sẽ cầu nguyện cho ngài. Tôi bị ấn tượng bởi điều mà Đức Thánh Cha cảm thấy chắc chắn như thế về một người không được an toàn, đã bị tước quyền tự do của mình; rằng một người có cảm giác chắc chắn về những lời cầu nguyện từ một người đang chịu đau khổ, thì gần như là một nghịch lý", Đức cha Ojeda nói.

Trong một cuộc phỏng vấn Gabriela đã có thể kể cho "thiên thần hộ mệnh" của cô ấy là Cha Jorge Garcia Cuerva, linh mục tuyên uý nhà tù, đang có mặt bên cạnh, cô nhớ lại rằng vị linh mục đã gọi điện thoại để nói với cô rằng Đức Giáo hoàng đã gửi đến nhà tù cho cô một lá thư phúc đáp. "Tôi biết Đức cha Ojeda vì ngài thăm chúng tôi thường xuyên", người phụ nữ nói. "Khi tôi nghe nói ngài sẽ gặp Đức Thánh Cha, tôi chộp lấy cơ hội để gửi đến Đức Giáo hoàng một số bánh lễ sản xuất trong nước của chúng tôi và một số hình ảnh xưởng của chúng tôi", cô nói.

Trả lời cho câu hỏi của phóng viên Daniel Rojas Delgado về việc liệu cô ấy có mong đợi được Đức Giáo hoàng trả lời hay không, Gabriela cho biết: "Tôi thật sự không mong đợi ngài trả lời. Tôi không muốn tạo cho mình niềm hy vọng như thế. Tôi đã viết thư cho Đức Giáo hoàng… và bạn tù nói với tôi rằng Đức Giáo hoàng sẽ trả lời. Ngài trả lời tất cả các lá thư gửi đến ngài. Đức Giáo hoàng muốn tiếp cận với tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi. Ngài muốn được gần gũi với mọi người và chúng tôi là những người đó…"

Trong cuộc phỏng vấn, Gabriela nói về xưởng nơi cô làm việc với các bạn tù của cô ấy và nhấn mạnh: "Các máy và thiết bị chúng tôi sử dụng rất cũ kỹ. Một số nữ tu đã cho chúng tôi mượn. Bánh lễ của chúng tôi được sản xuất trong nước và chúng được làm bằng các công cụ bằng sắt này. Không có thiết bị kỹ thuật số hiện đại nào được sử dụng cả. Bánh lễ được làm theo mọi hình dạng và kích cỡ, và sau đó chúng tôi cắt ra đúng kích thước."

Trở lại với là thư của Đức Giáo hoàng, cô nói: "Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng lá thư chỉ được gửi riêng cho tôi. Ở một nơi tôi đang bị tước đoạt tự do và đối mặt với nhiều khoảng thời gian tăm tối, thật bất ngờ biết bao khi đọc các từ "Gabriela thân mến". Thật tuyệt khi biết rằng lá thư có thể từ Vatican gửi đến một nhà tù."

Lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô viết

Gabriela thân mến, 

Đức cha Ojeda đã trao cho cha lá thư của con. Cám ơn con đã tin tưởng và cám ơn về những chiếc bánh lễ. Vào ngày mai, cha sẽ cử hành Thánh lễ với các chiếc bánh lễ đó và cha bảo đảm với con rằng điều này khiến cha cảm động rất nhiều. Lá thư của con làm cha suy nghĩ và vì vậy cha sẽ cầu nguyện cho con. Lá thư mang lại cho cha niềm vui và an tâm khi biết rằng con cầu nguyện cho cha. Con sẽ gần gũi với cha. Cám ơn con một lần nữa vì đã viết thư cho cha và tặng những tấm hình: Cha sẽ để những tấm hình trên bàn làm việc của cha, để cha có thể nhìn chúng. Nguyện Chúa chúc lành cho con và xin Đức Trinh Nữ Thánh chăm sóc con.

Phanxicô

Mai Trang, emty 27-08-2013/ Vatican Insider, 26-8-2013

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW