Bài giảng lễ khai mạc Năm Đức Tin tại Giáo phận Xuân Lộc

19-10-2012 Chức năng bình luận bị tắt ở Bài giảng lễ khai mạc Năm Đức Tin tại Giáo phận Xuân Lộc by

Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc (18/10/2012)

Cộng đồng phụng vụ thân mến,

Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ và với các giáo phận trên Quê hương Việt Nam, hôm nay chúng ta họp mặt tại Nhà Thờ Chánh Tòa để cử hành Thánh Lễ, chính thức khai mạc Năm Đức Tin cho Giáo phận. Cũng trong tâm tình này, ngày Chúa Nhật 21/10, cũng là Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, Năm Đức Tin sẽ được khai mạc tại các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn dòng tu để toàn thể Giáo phận bắt đầu dấn thân trong hành trình canh tân Đức Tin như Đức Thánh Cha đã đề xướng cho tất cả Giáo Hội hoàn vũ.

1. Năm Đức Tin trong hành trình sống đạo của Giáo phận

Như tôi đã có dịp chia sẻ trong Thư Luân Lưu ngày 27 tháng 9 năm 2012 gửi đến toàn thể Giáo phận, “đã từ nhiều năm qua, chương trình giáo lý Hồng Ân và các chương trình mục vụ của Giáo phận đều nhắm mục đích xây dựng đời sống Đức Tin của mọi thành phần Dân Chúa.” Nỗ lực này lại được canh tân và thực hiện cách sâu sa qua chương trình mục vụ năm năm chuẩn bị mừng Kim Khánh Giáo phận (1965-2015). Vì thế, bước vào chương trình Năm Đức Tin của Giáo Hội, chúng ta không ngỡ ngàn như thể một truyện chưa bao giờ biết, mà là tiếp tục hành trình đang làm, nhưng với ánh sáng mới của giáo huấn của Đức Thánh Cha, của kinh nghiệm chung của Giáo Hội và với nguồn sức mạnh và nhiệt tâm mới của tình hiệp thông trong Giáo Hội.

Hành trình sống Đức Tin toàn diện phải bao gồm mọi mặt:

Hiểu biết sâu sa và xác tín về Đức Tin,

Tuyên xưng và cử hành Đức Tin riêng tư, tại tư gia và đặc biệt tại các thánh đường qua việc cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.

Sống Đức Tin trong cuộc sống hằng ngày, trong mọi môi trường: gia đình, học đường, nơi làm việc và phố chợ.

Làm chứng và loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là cho anh chị em lương dân.

2. Sống Đức Tin theo Phụng vụ Lời Chúa

Qua Phụng vụ Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng có thể nhận được đôi ánh sáng cho bước đường sống Đức Tin trong Năm Đức Tin này.

Bài đọc thứ nhất, trích sách ông Giosuê, cho chúng ta thấy hoàn cảnh một Đức Tin bị thách đố, đòi buộc phải có một lựa chọn. Ông Giosuê nói với dân chúng: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn… hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mêsôpôtamia, hoặc là các thần của người Amôrê… Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Thiên Chúa”. Nhìn lại hành trình Đức Tin trong lịch sử của Giáo Hội Việt Nam, cha ông chúng ta cũng đã chịu nhiều thử thách về Đức Tin và đã phải có những lựa chọn đắt giá. Nhiều vị trong các ngài đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa; các vị khác đã chịu đựng nhiều hy sinh và biết bao thiệt thòi để giữ vững Đức Tin của mình và của con cái mình.

Ngày nay, chính chúng ta, cũng có khi bị thách đố về Đức Tin, trong tổ ấm gia đình, ngoài xã hội, trong công ăn việc làm, v.v., nhất là trong hoàn cảnh của một xã hội đang bị thế tục hóa và của bầu khí hưởng thụ vật chất. Những lúc đó, cũng cần theo gương cha ông chúng ta, sẵn sàng chịu đựng hy sinh, thiệt thòi để trung thành với Chúa và huấn lệnh của Ngài, mà nói, như ông Giosuê: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa và tuân giữ giới luật của Ngài.”

Bài đọc thứ hai, trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timôtêô, diễn tả những tâm tình của thánh Phaolô trong những hoàn cảnh của đời thường. Ngài viết:  “Con hãy đem Marcô đi và dẫn tới đây với con, vì anh ấy có thể giúp ích để cha chu toàn sứ vụ… Cái áo khoác cha để quên tại nhà ông Carpô, khi con tới, hãy mang đến cho cha… Anh thợ đồng Alexandrô làm cho cha phải chịu nhiều khốn khổ… Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả dân ngoại được nghe Tin Mừng”.

Đức Tin gắn liền với cuộc sống của mỗi người, soi sáng những hoàn cảnh cụ thể, có khi là những hoàn cảnh rất bình thường của một con người, có khi là những hoàn cảnh rất khó khắn và éo le. Nhưng tất cả có thể trở thành hương thơm quí giá, nếu được thấm nhuần bởi Đức Tin, đó là lòng tin tưởng và phó thác vào Chúa.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca chúng ta đã nghe mở ra một viễn tượng mênh mông của cánh đồng truyền giáo và thúc bách chúng ta dấn thân giới thiệu Chúa là Thiên Chúa của tình yêu cho mọi người: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến gặt lúa của Người.”  Biết bao nhiêu anh chị em lương dân đang chờ đón chứng tá tình yêu của Chúa và sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa. Ai đem Tin Mừng của Chúa đến cho họ? Chúng ta hãy khẩn nài xin Chúa gửi thêm nhiều thợ gặt. Chính chúng ta hãy để cho Chúa sai đến với họ.

3. Đôi lời nhắn gửi

Đến đây, trong tình hiệp thông với các Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục, tôi muốn đọc lại một đoạn của Thư Mục Vụ Năm Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục, ngỏ lời cách riêng với các linh mục, tu sĩ, và các bậc cha mẹ trong gia đình công giáo. Thư mục vụ viết:

“Giáo dục đức tin là trách nhiệm gắn liền với thừa tác vụ linh mục đến nỗi “các linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý Phúc Âm mà các ngài đã nhận được từ nơi Chúa”. Do đó, trong sự hiệp thông với giám mục và linh mục đoàn giáo phận, anh em linh mục hãy dành thời giờ, năng lực và nhiệt tâm cho công việc hết sức quan trọng và cần thiết này, đặc biệt trong việc giảng Lời Chúa và dạy giáo lý cho thiếu nhi và giới trẻ. Anh em cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo đội ngũ giáo lý viên, những người trực tiếp cộng tác với chúng ta trong việc thông truyền đức tin cho thế hệ trẻ.

Tu sĩ là “những người mong muốn bước theo Đức Kitô gần gũi hơn, dâng hiến bản thân cho Thiên Chúa là Đấng đáng mến trên hết mọi sự, và theo đuổi sự trọn hảo của Đức Mến để phục vụ Nước Trời”. Vì thế, hơn ai hết, anh chị em là chứng nhân đức tin bằng chính đời sống hiến dâng và bằng công việc tông đồ trong nhiều môi trường và lãnh vực khác nhau. Ước mong Năm Đức Tin sẽ tạo một đà lực mới cho đời sống chứng tá và sứ vụ loan báo Tin Mừng mà anh chị em đã cam kết.

Trong suốt lịch sử mấy trăm năm của Giáo Hội công giáo tại Việt Nam, gia đình vẫn là cái nôi thông truyền đức tin cho con cái, là trường dạy giáo lý đầu tiên cho thế hệ trẻ, là nơi đào tạo những Kitô hữu vững mạnh trong đức tin và gương mẫu trong đời sống đạo đức. Ngày nay, dù phải đối diện với nhiều lo toan trong cuộc sống, xin anh chị em cố gắng duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp này của gia đình công giáo. Hãy xây dựng gia đình mình thành ngôi nhà thờ phượng Chúa, trường dạy đức tin, và mái ấm tình thương. Đây là phương thế cụ thể và hữu hiệu nhất để anh chị em góp phần vào công cuộc Tân Phúc Âm Hóa mà Chúa Giêsu đã trao phó cho Giáo Hội và từng người chúng ta.”

Thêm vào những lời nhắn gửi của Hội Đồng Giám Mục, trong thực tại đời sống Đức Tin và sinh hoạt mục vụ của Giáo phận, tôi cũng muốn gửi lời mời gọi và ký thác cách riêng đến Quí Chức trong các Ban Hành Giáo, các Vị Đại diện của các Giới và các anh chị Giáo lý viên. Xin mọi người hãy bền chí và kiên trì trong nhiệm vụ. Việc dấn thân phục vụ đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng cũng là một niềm vui và niềm vinh dự vì được cộng tác trong công trình của Thiên Chúa để vun trồng, nuôi dưỡng và làm thăng tiến Đức Tin của con em và của cả cộng đoàn giáo xứ.

Xin Đức Mẹ Maria là Đấng đã được xưng tụng là người có phúc vì đã tin (x. Lc 1,45), đồng hành và hướng dẫn tất cả chúng ta trong nỗ lực sống Đức Tin và loan báo Đức Tin cho mọi người, đặc biệt cho anh chị em lương dân. Amen.

Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW