Tin vào Đức Giêsu Đấng chịu đóng đinh – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay A

30-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Tin vào Đức Giêsu Đấng chịu đóng đinh – Thứ Ba Tuần 5 Mùa Chay A by

Lời Chúa: Ga 8, 21-30

Chia sẻ: 18g00 Rôma (24g00 giờ VN) ngày 27/3 vừa qua, hàng triệu người khắp thế giới đã theo dõi trực tuyến và hiệp thông với ĐTC Phanxicô khi ngài cung nghinh Thánh giá và ban phép lành (Urbi et Orbi) cho toàn thế giới. Giữa quảng trường thánh Phêrô rộng lớn và vắng bóng người, người ta thấy ĐTC Phanxicô -một ông già 84 tuổi- bước đi siêu vẹo như một chấm trắng giữa khung trời ảm đạm của trời mưa buồn! Ngài tiến lên trước linh ảnh Mẹ Maria.. .rồi tiến đến Tượng chịu nạn -Thánh tượng đã cứu chữa dân thành Rôma khỏi cơn dịch đen (dịch hạch) cách nay 5 thế kỷ- với niềm tin tưởng xin Chúa cứu chữa thế giới sớm qua cơn dịch bệnh virus Corona.

Đối với người Kitô hữu, Thánh giá là hình ảnh, là biểu tượng thiêng liêng nhất, là ‘Cây’ mang lại ơn cứu rỗi và sự sống cho nhân loại.

Chúng ta đang sống trong những ngày cao điểm của mùa chay (sau lễ Ném Đá-CN-V-MC, cách gọi trước đây ‘lưu ý bài Tin mừng năm C), CGS chuẩn bị bước vào tuần thương khó (Lễ Lá-CN-VI-MC). Ngài có nhiều điều nói với các môn đệ và ngay cả với những kẻ chống đối Ngài.

– Với các môn đệ: Chúa biết các môn đệ buồn, lo lắng, nên Ngài an ủi: “Lòng các con đừng xao xuyến…Thầy đi để dọn chỗ cho các con; để Thầy ở đâu, các con ở đó với Thầy” (x. Ga 14, 1-4).

– Với biệt phái: TM hôm nay ghi lại lời Chúa nói: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi. Nhưng nơi tôi đi, các ông không thể đến được…”(x. Ga 8, 13-30).

Tại sao họ lại không thể đến được với Chúa?

Có phải Chúa Giêsu loại trừ họ khỏi ơn cứu độ không?

Thưa không? Vì Ngài đến trần gian để cứu độ mọi người. Tin Mừng Gioan (3, 16-18), trong đoạn Chúa Giêsu đối thoại với ông Nicodemo, cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

Do đó, những người biệt phái không đón nhận ơn cứu độ là vì họ cứng tin. Vì không tin nên họ sẽ chết trong tội.

Điều này gợi lên cho chúng ta câu chuyện trong sách Dân số. Sách Dân số trong bài đọc I kể chuyện con rắn đồng: chính sự bất trung, nổi loạn của dân Israel mà -trong sa mạc- họ đã bị rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Trình thuật tiếp theo cho thấy: Ai bị rắn lửa cắn mà nhìn lên con rắn đồng thì được cứu sống. Nhiều người tin lời Môsê và đã được chữa lành. Chắc chắn, những ai không nghe lời Môsê, không tin, không nhìn lên rắn đồng thì không thể được cứu sống.

Những người cứng lòng không tin mà Chúa Giêsu khiển trách trong Tin Mừng hôm nay chính là các biệt phái.

Trong ý nghĩa đó, Đức Giêsu tuyên bố: “Như ông Môsê treo con rắn đồng trong hoang địa thế nào, Con Người cũng sẽ được treo lên như vậy”.

Phần chúng ta, vì là con cháu Ađam nên đã từng bị con rắn là satan cắn. Nọc độc của nó là tội lỗi và sự chết. Nhờ việc Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá mà chúng ta đã được cứu độ.

Với lòng tin sâu xa, chúng ta hãy ngước nhìn lên Thánh giá để tôn kính Đấng chịu treo lên, cùng thành khẩn tạ ơn và khẩn xin Ngài cứu chữa chúng ta khỏi tội lỗi, cứu chúng ta cũng như nhân loại, khỏi sự chết chóc bởi dịch bệnh do virus Corona đang gây ra trên toàn thế giới hôm nay. Amen.

Nguồn: Dom Nguyễn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW