Tha thứ và Cảm thông – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay A

29-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Tha thứ và Cảm thông – Thứ Hai Tuần 5 Mùa Chay A by

THA THỨ VÀ CẢM THÔNG

Lời Chúa: Ga 8, 1-11

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nói về hai người phụ nữ.

Bài đọc I kể về bà Susana, một phụ nữ đẹp, nết na, công chính. Bà đã chiến thắng lời dụ dỗ của các kỳ lão. Tuy nhiên, vì việc đó, bà đã bị vu oan. Chúa đã cho tiên tri Đaniel -bằng trí thông minh trổi vượt- đã giải oan cho bà. Đó cũng là tâm tình thánh vịnh đáp ca: “Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi”… (Tv 22)

Nếu bà Susana là người phụ nữ công chính bị oan và được tiên tri Đaniel giải oan, thì bài Tin mừng, thánh sử Gioan kể chuyện một người phụ nữ tội lỗi, bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, nhưng đã được Chúa Giêsu -Ngôi Lời thượng trí làm Người- giải thoát. Cách thế Chúa dùng để giải thoát chị trước bao lời kết tội của đám đông, đó là mời gọi mọi người tự vấn: “Ai vô tội, hãy ném đá người phụ nữ này trước đi”. Kết quả là: lần lượt, mọi người rút hết, bắt đầu từ người cao tuổi! Điều đó cho thấy, nếu biết dừng lại, suy nghĩ, nhìn vào bản thân, người ta sẽ nhận ra rằng: ai cũng có tội! Hơn nữa, tuổi càng cao, thì tội lỗi càng chồng chất! Đã là phận người lắm tội thì ai dám kết tội ‘tội nhân’! Bằng cách đó, Chúa Giêsu đã giải cứu người phụ nữ khỏi bị đám đông ném đá chết.

Cuối cùng chỉ còn lại người phụ nữ đáng thương và Đức Giêsu -Đấng duy nhất có quyền xét xử- nhưng lại xử rất mực bao dung: “Tôi không kết án chị! Chị hãy về, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11).

Khi suy gẫm hai bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta nhận ra: Thiên Chúa trong Cựu ước được mạc khải là Thiên Chúa công chính thì sang Tân ước, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu thương, tha thứ. Người tội lỗi -dẫu là tội đáng chết- cũng được Chúa thứ tha; vấn đề là “Con hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa”. Chúa không muốn người ta chết vì lỗi lầm đã qua, nhưng mở ra cho họ con đường hoán cải dẫn đến đời sống mới!

Một điều đáng chú ý là những kẻ được xem là/hay tự cho là “đạo đức” trong cả hai chuyện trên lại đều muốn hại người! Hai vị kỳ lão trong Cựu Ước kết án, muốn giết người để che dấu tội lỗi của mình; còn kinh sư và những người pharisêu trong Tin Mừng thì muốn giết người để tỏ ra mình là người công chính luôn tuân thủ lề luật. Hơn nữa, họ còn lợi dụng mạng sống của nạn nhân để muốn gài bẫy nhằm tìm cách giết Chúa Giêsu!

Lắng nghe lời Chúa hôm nay, ước gì chúng ta đừng kết án ai nhưng biết quảng đại tha thứ cho những người tội lỗi yếu đuối; vì hơn ai hết, tất cả chúng ta -khi dừng lại, nhìn sâu vào cõi lòng để xét mình- cũng sẽ nhận ra mình là con người đầy lỗi lầm yếu đuối. Và, do đó, khi nhận ra lòng bao dung, ơn tha thứ của Chúa dành cho mình, chính là bước khởi đầu để chúng ta biết khiêm nhường hơn, biết cảm thông hơn với những lầm lỗi, thiếu sót của anh em chúng ta; và đó cũng là nền tảng để chúng ta nỗ lực xây dựng thế giới này đầy tình người hơn, bao dung hơn, tốt đẹp hơn. Amen.

Lưu ý: Năm nay phụng vụ năm A, cũng như sang năm là năm B thì đọc Tin mừng Ga 8, 1-11; còn phụng vụ năm C, vì CN-V-MC đã đọc bài Tin mừng này, nên sẽ đọc bài Tin mừng Ga 8, 12-20: CGS là Sự sáng.

Nguồn: Dom Nguyễn

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW