Đức Giám mục giáo phận viếng thăm các Gia đình đau khổ vùng Gia Kiệm

18-12-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Giám mục giáo phận viếng thăm các Gia đình đau khổ vùng Gia Kiệm by

Đức Cha Chánh Giuse với những bệnh nhân, người đau khổ: ANH CHỊ EM LUÔN ĐƯỢC THIÊN CHÚA VÀ MẸ MARIA YÊU THƯƠNG

Trong Chiều Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật của niềm vui – Đức Cha Chánh Giáo phận đã có chuyến thăm viếng, gặp gỡ, dâng thánh lễ cầu nguyện cho những bệnh nhân, người đau khổ, người nghèo thuộc Giáo xứ Bạch lâm, và các Giáo xứ lân cận như Mẫu Tâm, Tân Yên, Kim Phát, Gia Phát – Hạt Gia Kiệm. 

Tại Giáo xứ Bạch Lâm, Cha Chánh xứ Giuse Ngô Duy Hòa đã dẫn Đức Cha Giuse đến tận các gia đình để thăm sáu bệnh nhân cũng như những người thân đang chăm sóc họ.

Khi được Đức Cha đến nhà, cầm tay hỏi chuyện, động viên an ủi và chúc lành, hầu hết những bệnh nhân đều tỏ lộ ra bên ngoài niềm vui và hạnh phúc từ chuyến viếng thăm đặc biệt của Đức Cha Chánh Giáo phận đến với họ, trong chính căn nhà của họ, đến ngay chỗ họ nằm.

Ông G. Trần Quang T., đang phải nằm một chỗ với bệnh tật đã lâu năm đã xúc động chia sẻ “Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì hôm nay tôi có một niềm vui lớn lao mà cả đời tôi không ngờ sẽ có lần nào được Đức Cha đến tận nhà thăm như thế này. Quả là phúc lành của Chúa trên tôi hôm nay.” Còn Anh T.- nằm liệt do từ một tai nạn lao động hơn 10 năm nay- đã tâm sự với Đức Cha nhiều chuyện, từ căn bệnh đến con cái, hay cả những tâm tính của anh “Con nằm liệt đã hơn 10 năm… con chỉ mong làm theo ý Chúa, còn cuộc đời làm sao cũng được…” Tuy nhiên, anh cũng thú nhận “dù đón nhận bệnh tật, nhưng con thường hay cáu gắt, la mắng con cái…” Vì thế, trước khi Đức Cha ra về, Anh đã xin “Đức Cha cầu nguyện cho con bớt đi tính nóng nảy…để gia đình con an vui hơn.” Còn chị vợ của Anh T. mắt đỏ hoe, chực khóc “Con sung sướng lắm… khi được Đức Cha đến thăm chồng, gia đình con… Nếu phải nghỉ cả tuần không đi bán hàng, con cũng nghỉ nữa!”. Trong căn nhà nhỏ như chính hai chủ nhân của nó, Đức Cha Giuse đã cầm tay hai bà Khiêm và Nhân (tuổi từ 60- 70) – vừa bị mắc bệnh lùn lại vừa bị tai biến và thần kinh- để trao cho hai bà tình yêu thương và phúc lành của Chúa, cũng như động viên người em gái ruột đang chăm sóc hai chị của mình. Ngoài ra, Đức Cha cũng thăm 3 bệnh nhân khác nữa, hầu hết bị tai biến, luôn cần đến sự trợ giúp của người thân.

Không chỉ gửi đến cho họ niềm vui tinh thần, phúc lành của Chúa, những lời an ủi, khích lệ họ cố gắng gánh lấy những đau khổ trong niềm vui vì có Chúa, Đức Cha còn trao cho họ những phần quà vật chất của Giáo xứ gửi tặng. 

16g30: Trước Thánh lễ, Đức Cha đã gặp gỡ, chia sẻ với 269 người là những bệnh nhân, người nghèo, đau khổ đến từ năm giáo xứ và Cơ sở BTXH Nhân Ái – Bạch Lâm.

Anh Chị Em là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô

“Anh chị em là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô” là lời khẳng định của Đức Cha Giuse nói với bệnh nhân, người nghèo khó, người đang đau khổ đang nghe Ngài. Đây là một cái nhìn được đặt nền tảng trong Tin Mừng, từ chính lời Chúa Giêsu khẳng định. “Vì xưa Ta đói, …Ta khát…; Ta là khách lạ…; Ta đau yếu…; Ta ngồi tù…” (Mt 25, 35-45). “Chúa đồng hóa mình với những người đau yếu bệnh tật, với những người đau khổ, với những người nghèo.” 

Lời khẳng định trong huấn từ của Đức Cha Giuse đã vực lên trong những anh chị em này niềm vui và hy vọng, cũng như tin rằng họ đang được chính Đức Giêsu đồng hành và nâng đỡ, làm nhẹ dần gánh nặng trong tinh thần lẫn thể xác mà họ đang có. “Tôi khuyên anh chị em hãy vui mừng và cảm thấy mình được hân hạnh bởi vì Chúa đồng hóa Chúa với mình và hãy dâng những đau khổ của mình cho Chúa.” 

Hãy đặt gánh nặng vào tay Chúa để Người đỡ nâng

Bên cạnh đó, vì biết rõ những gánh nặng và sự yếu đuối của con người, Đức Cha Giuse đã khuyên những người đang mang vác gánh nặng là bệnh tật, đau khổ, hay nghèo nàn… nhớ đến lời Chúa mời gọi. “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.’ (Mt 11,28). Từ lời mời gọi của Chúa, Đức Cha Giuse đã chuyển đại từ chủ ngữ chỉ người mang tính chung chung “những ai” trở thành những chủ từ rất cụ thể “ Hỡi tất cả những người đau yếu bệnh tật, những người đang cô đơn, những người đau khổ, những người đang nghèo…hãy đến với Ta, để Ta bổ dưỡng cho, để Ta ban sức mạnh cho.” Điều này thật ý nghĩa đối với anh chị em đang nghe Đức Cha Giuse, bởi họ đang được truyền cảm hứng và sự tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời họ, trên những gánh nặng họ đang vác lấy ở nhiều cảnh huống cuộc đời. “Ngày hôm nay, anh chị em hãy nhớ lấy điều này, thuộc nằm lòng lời Chúa mời gọi… để nhớ rằng Chúa thương yêu anh chị em, để nhớ rằng: có Chúa là mình có sức mạnh… cho dẫu cuộc đời có đau khổ, khó khăn… chúng ta vẫn có sức mạnh siêu nhiên trong tâm hồn.”

Đón nhận đau khổ trong an bình vì tin vào tình yêu của Chúa và Mẹ Maria

Đức Cha đã truyền niềm xác tín về tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ và mong muốn mọi người hãy tin rằng “anh chị em luôn luôn được Chúa thương yêu”. Đức Cha Chánh còn hướng các bệnh nhân, người nghèo, người đau khổ về Đức Maria “Anh chị em hãy nhớ chúng ta có Mẹ Maria, Hiền mẫu nhân từ luôn bên cạnh. Khi có Chúa và Mẹ, chúng ta sẽ có sức mạnh trong tâm hồn để đón nhận những đau khổ một cách an bình.” Để họ vững tin hơn vào Chúa và Mẹ Maria, Đức Cha Giuse đã tặng cho mỗi người – cả những người đau khổ, đau bệnh hay người thân của họ – cỗ tràng hạt, như một dấu chỉ và là lời mời gọi tín thác vào Chúa trong từng lời Kinh Mân Côi mà họ đọc với Mẹ Maria.

Ý tưởng này cũng được Đức Cha Giuse nhắc lại một lần nữa trong huấn từ trước khi ban phép lành cuối lễ. “Xin Anh Chị Em, dù có đau khổ nhiều hơn nữa… vẫn hãy tin rằng anh chị em luôn được Chúa thương yêu một cách đặc biệt…qua những người thân trong gia đình, những người trong giáo xứ, qua quý Cha… qua những người phục vụ mình trong các trung tâm… Nhờ niềm xác tín này, anh chị em sẽ được đỡ nâng những đau khổ trong thân xác và tinh thần của mình.”

Hãy trở nên người trao ban, chứ không chỉ lãnh nhận yêu thương

Và, cuối cùng, Đức Cha Giuse mời gọi những người đang nghe Ngài đến thái độ trao ban yêu thương. “Anh chị em không chỉ là những người chờ đợi, đón nhận tình yêu thương, cảm thông của người khác… nhưng chính anh chị em có thể làm những việc tốt lành cho người khác […Chúa Giêsu trên thập giá, dù bị treo, đóng đinh… Ngài vẫn ban được ơn cứu độ cho nhân loại]… bằng việc dâng những đau khổ của anh chị em cho Chúa Cha và cùng với Chúa Giê su trên thập giá. Hãy hiệp nhất đau khổ của anh chị em với đau khổ của Chúa để cầu nguyện cho những người có tội trở lại, cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ, giáo phận, cho quê hương đất nước, cho toàn thể Giáo hội và cho thế giới.”

17g00: Thánh Lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người đau khổ trong tinh thần lẫn thể xác, những người nghèo… do Đức Cha Giuse dâng cùng với quý Cha, với sự hiện diện của cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt những người có hoàn cảnh đặc biệt. 

Cảm nhận niềm vui có Chúa ngay trong đau khổ, là ý chính trong bài giảng Thánh Lễ của Đức Cha Chánh Giuse chiều hôm đó. Dựa trên các bài đọc và ý nghĩa Phụng vụ của Chúa Nhật III Mùa Vọng – Chúa Nhật của niềm vui – Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn, nhất là những người đang cảm thấy cuộc đời đau khổ, đen tối… hãy hướng về niềm vui, niềm vui chờ đợi Chúa đến, niềm vui có Chúa trong cuộc đời. “Xin hãy vui lên. Đó là lời mời gọi của Lời Chúa nói với chúng ta. Nhưng làm sao chúng ta có thể vui khi đang đau yếu… khi đang đau khổ…?”

Đó là niềm vui có Chúa. Chúa chính là nguồn cội, tuyệt đỉnh của niềm vui, nâng đỡ con người trong những đau khổ, trong hoàn cảnh khó khăn. Đức Cha giải thích ”Nguồn vui của chúng ta không phải là hoàn cảnh của cuộc sống, không dựa vào vật chất, tiếng khen,… nhưng nguồn vui của chúng ta là chính Chúa, vui vì có Chúa đang ở trong tâm hồn.” 

Trưng dẫn câu chuyện thực trong chuyến thăm mục vụ với một ông cụ già bị gãy chân trong Bệnh viện Thống Nhất “Ôi lạy Chúa, con lại thấy không có cái may nào bằng cái may này. Vì nhờ gãy chân, mà con gặp được Đức Cha,…”. Đức Cha tiếp, ông cụ đã có niềm vui vì ông cảm nghiệm đã gặp được Chúa ngay trong cái xem ra rủi ro gãy chân của ông. Và Đức Cha Giuse kết luận “Hãy xác tín: Chúa vẫn có thể đem đến niềm vui cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta đau yếu bệnh tật… trong bất cứ hoàn cảnh nào của chúng ta…Khi có Chúa trong tâm hồn. Đó là đủ, là tất cả.”

Kết thúc bài giảng, Đức Cha nhắn gửi “Xin anh chị em hãy trao ban niềm vui của chúng ta nhận được từ Chúa đến cho người khác” bằng những lời nói yêu thương, ánh mắt nhân hậu, sự nhẫn nại, cảm thông…nhờ đó, người khác cũng được hưởng, đón nhận được niềm vui có Chúa.

Sau Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã tận tay trao các phần quà đến cho những ông bà, anh chị em đau bệnh, nghèo, đau khổ…

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Cha Giuse đã cám ơn Cha xứ Bạch Lâm, quí Cha thuộc 4 giáo xứ, những người đã cộng tác để tổ chức buổi gặp gỡ giữa Đức Cha và mọi người có hoàn cảnh đặc biệt. Ngài cũng bày tỏ niềm vui, hạnh phúc vì được gặp gỡ những anh chị em này không chỉ trong Chúa, nhưng còn trong hiện thực, cũng như với thân nhân, những trung tâm, giáo xứ của họ. Và Đức Cha mong mỏi mọi người hãy tiếp tục thương yêu những bệnh nhân, những người đang đau khổ, vì tất cả những gì họ làm là phục vụ cho chính Chúa, vì những anh chị em đau khổ, bệnh tật, nghèo đói là “hiện thân của Chúa Giêsu Kitô”, và như vậy “lòng của chúng ta sẽ êm ái, sẽ làm cho gia đình trở thành mái ấm; làm cho giáo xứ trở thành nơi thấm đẫm yêu thương… Xin anh chị em hãy thương yêu nhau với lòng thương xót với những bất toàn yếu đuối của nhau.”

Tin: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Ảnh: MVTT Hạt Gia Kiệm & Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P













About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW