Chuyến viếng thăm Trúc Lâm thắm đượm lòng thương xót

19-08-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Chuyến viếng thăm Trúc Lâm thắm đượm lòng thương xót by

Vào lúc 13h00, thứ sáu, ngày 12/08/2016, sau khi viếng thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Phương Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Đức Cha Giuse – Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc đã ưu ái ghé thăm Giáo xứ Trúc Lâm. Đây là cuộc viếng thăm ngoại thường, không mang tính cách kinh lý mục vụ, nên được diễn ra trong bầu khí rất đơn sơ nhưng thân tình và đượm thắm tình yêu thương. 

Vào khoảng 12h00 trưa, thông thường các ngõ đường trong Giáo xứ Trúc Lâm thưa thớt người đi lại, nhưng hôm nay, các con đường trong Giáo xứ rộn ràng và náo nức hẳn lên, người người rủ nhau tập trung về khuôn viên “nhà tiền chế” của Giáo xứ để chuẩn bị đón chào Đức Cha Giuse ghé thăm.  

Đúng 13h00, Đức Cha đã có mặt tại cổng vào nhà thờ, cho dù đường vào nhà thờ có hơi chút sình lầy do trời mưa, nhưng Đức Cha chẳng ngại ngùng bước xuống để bắt tay, chúc lành, ngỏ lời hỏi han và chào thăm mọi người với nụ cười luôn rạng rỡ trên nét mặt. Mọi người hớn hở chào đón Đức Cha, các em thiếu nhi vẫy dây ruy-băng, giới Hiền mẫu đung đưa chiếc nón lá và những người còn lại đứng ngồi không yên, mọi con mắt đều hướng về Đức Cha và cùng nổ những tiếng pháo tay thật dài, thật kêu. Sau đó, Đức Cha tiến vào nhà xứ nghỉ đôi chút và sau đó Ngài bước về khuôn viên “nhà tiến chế” để gặp gỡ mọi người. 

Buổi gặp gỡ thân tình giữa Đức Cha và bà con giáo dân được bắt đầu bằng bài ca múa: “Chào Mừng Đức Cha Giuse” rất dễ thương mà thiếu nhi muốn dành riêng cho Đức Cha. Sau khi được nghe vũ khúc đặc biệt này, Đức Cha bày tỏ cảm xúc: “Cha có cảm tưởng như Cha đang ở thiên đường vì Cha cảm nhận được bầu khí thân tình và hạnh phúc của cộng đoàn Giáo Xứ Trúc Lâm. Sau đó, Đức Cha ban đôi lời huấn từ.


Thiếu nhi trong giáo xứ múa hát dâng lên Đức cha Giuse

Mở đầu bài huấn từ, Đức Cha khởi đi từ việc mọi người thường lưu tâm đến những nỗi sợ hãi trong cuộc đời như: sợ chiến tranh, sợ loạn lạc, sợ bị lừa gạt, sợ sự chết và thậm chí sợ Thiên Chúa vì đã phạm tội như Ađam đã chạy trốn Thiên Chúa sau khi phạm tội “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn” (St 3, 8-10). Từ đó, Đức Cha nhắc nhớ mọi người hãy biết tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. 

Để sống năm thánh lòng thương xót, Đức Cha kêu gọi mọi người biết thực thi lòng thương xót dành cho tha nhân bằng việc gợi lên gương sống của những chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót. Đức Cha nhắc đến mẫu gương của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, thánh nhân đã dốc hết sức lực để mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người không phân biệt người ngoài Kitô Giáo. Hơn ai hết, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã cảm nghiệm rõ nét Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của Ngài. Và chính Ngài là vị Giáo Hoàng đã cổ võ cách mạnh mẽ cho việc tôn sùng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. 

Đức Cha Giuse chia sẻ tiếp: chỉ có Thiên Chúa mới có thể biến đổi được con người. Chúng ta cùng nhận ra điều này qua cuộc đời của Thánh Phaolô. Chính do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã quật ngã Ngài và biến đổi Ngài thành một con người mới (x. Cv 9,1-19). Ngài đã nhiệt thành ra đi loan báo tình yêu của Thiên Chúa và thực thi lòng thương xót đối với mọi người đặc biệt là với những người chưa biết Đức Kitô. 

Tiếp theo, khi nói đến việc thực hành cụ thể trong năm Thánh Lòng Thương Xót, Đức Cha nhắc nhớ cộng đoàn hãy đọc lại và ghi nhớ những gợi ý của Đức Cha đã viết trong bức thư Luân Lưu mà Ngài đã công bố cuối tháng 7/2016 vừa qua. Và Đức Cha lưu tâm cộng đoàn về việc thực thi Lòng Thương Xót được bắt đầu từ trong chính môi trường gia đình của mình. 

Đức Cha tạm kết bài chia sẻ bằng câu chuyện ngắn nói về sự cảm thông và thương yêu trong một gia đình. Câu chuyện rất vắn gọn, giản dị nhưng sâu sắc và đầy ý nghĩa nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại, đây cũng chính là những tâm huyết và thao thức của Đức Cha muốn gửi gắm cho đoàn chiên Giáo xứ Trúc Lâm. 

Trong tâm tình yêu mến, thảo kính, cộng đoàn Giáo xứ trao dâng Đức Cha những món quà thật giản dị và đơn sơ, gói trọn “hoa màu ruộng đất và là thành quả do lao công của mọi người, Đức Cha vui nhận tất cả tấm trân tình và lòng thành của mọi người. 

Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Cha chúc lành cho tất cả mọi người trong cộng đoàn Giáo xứ đang hiện diện và cả những ai vì hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe không hiện diện được.

Theo lời huấn từ, Đức Cha mời gọi mọi người lưu tâm đến việc thực thi Lòng Thương Xót, nên ngay sau phép lành của Đức Cha, cộng đoàn cùng tiến bước theo chân Đức Cha đi đến một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ. Khi đến viếng thăm, Đức Cha hỏi thăm,chúc lành và trao quà cho gia đình. Những lời chia sẻ và tâm tình của Đức Cha là nguồn động viên, an ủi và kiện toàn niềm tin vào Chúa cho nhiều phận đời, và nghe đâu đó có những tiếng nấc nghẹn ngào của mọi người vì cảm động bởi tấm lòng quý mến của Đức Cha. 

Vào khoảng 15h00, chuyến viếng thăm nghĩa tình của Đức Cha tại Giáo xứ Trúc Lâm kết thúcvào lúc 15h00. Đức Cha Giuse nở nụ cười thật tươi như biểu lộ sự hài lòng và chào tạm biệt mọi người để trở về Toà Giám Mục. Nhiều giáo dân đã tiễn Đức Cha Giuse thêm một đoạn đường như bày tỏ sự lưu luyến và muốn kéo dài thêm một chút nữa thời gian của chuyến thăm tuy giản dị nhưng thắm đượm lòng Thương Xót Chúa. 


Đức cha Giuse đến thăm những người đau khổ và bệnh tật trong giáo xứ

BTT Giáo Xứ Trúc Lâm
Nguồn: giaophanxuanloc.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW