Bầu Cối đượm thắm yêu thương

22-08-2016 Chức năng bình luận bị tắt ở Bầu Cối đượm thắm yêu thương by

Năm sự Vui, thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh ISave” – Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng rất hữu lý: cũng là thứ hai, ngày 15/8/2016; trang tin mừng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cũng thuật lại việc “Đức Mẹ đi thăm viếng người chị họ Elisabeth” (x. Lc 1, 39-56). Đức Cha Giuse đã chọn Giáo xứ Bầu cối, Giáo hạt Xuân Lộc làm điểm đến trong chuyến viếng thăm ngoại thường của ngài.

Khoảng 15g30, xe chuyển bánh, con đường Suối Chồn nối Tòa Giám mục Xuân Lộc với Giáo xứ Bầu Cối thật ngoằn ngoèo, nhiều ổ gà. Cơn mưa nặng hạt trước đó làm đọng lại những vũng nước nhìn chẳng biết sâu nông thế nào, nên xe phải chạy thật chậm và nhấp nhô lên xuống.

Theo chương trình dự tính, Đức Cha đến Giáo xứ Bầu cối vào lúc 16g00 và sau đó Đức Cha cùng với cha xứ và đại diện Ban Hành Giáo dẫn đường đi thăm một số gia đình nghèo trong Giáo xứ. Tuy nhiên, phải tới 16g40, xe Đức Cha mới có mặt tại Giáo xứ. Thế nên, đế tranh thủ thời gian và dễ dàng cho việc di chuyển, Đức Cha xuống xe và chuyển qua xe gắn máy đi tới những gia đình đã được cha xứ và ban hành Giáo chọn và thông báo trước.

Đối tượng đầu tiên được Đức Cha đến viếng thăm là một cụ ông đã trên 90 tuổi, sống cùng con gái và cháu nhỏ. Căn nhà tồi tàn nằm cách Giáo xứ khoảng 5km. Cụ ông tỏ vẻ xúc động tâm sự với Đức Cha: “Ngày trước ông vẫn đến tham dự thánh lễ hằng ngày, nhưng bây giờ sức khỏe không cho phép, ông ở nhà lần hạt Mân côi cầu nguyện cho Giáo xứ”. Đức Cha ân cần thăm hỏi, động viên và cũng không quên xin ông cầu nguyện cho Giáo xứ và cho chính ngài nữa. rồi Đức Cha tặng quà tượng trưng và chào thăm ông và gia đình bằng lời chúc lành.

Điểm đến kế tiếp cũng là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tương tự, đôi vợ chồng già sống cùng với con cái trong một mái nhà làm bằng tôn chật hẹp. Đức Cha tươi cười bước vào nhà chào thăm, tặng quà và cùng chụp vài tấm hình lưu lại kỷ niệm những giây phút viếng thăm ấm tình này, rồi Đức Cha mời gọi mọi gọi mọi người hiện diện để ngài chúc lành cho toàn thể gia đình.

Địa điểm thứ ba cũng nằm trên con đường trở về Giáo xứ, đó là đôi vợ chồng già, nghèo. Ông cụ tỏ rõ niềm vui, hạnh phúc bằng sự vồn vã chào đón Đức Cha đến viếng thăm. Ông kể lể với Đức Cha ông đã là Giáo lý viên trên 40 năm. Bây giờ vì lý do sức khỏe không cho phép nên xin nghỉ. Bà cụ chân tay đau yếu co quắp tỏ ra xúc động với sự hiện diện của Đức Cha nơi gia đình. Đức Cha chào thăm, gửi quà và chúc lành cho gia đình trước khi ngài đi đến địa điểm cuối cùng.

Gia đình cuối cùng được sự hân hạnh đón chào Đức Cha viếng thăm là cụ bà trên 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh đi lại được. Cụ đã chờ sẵn đón mừng  Đức Cha đến trong bộ áo dài tươm tất. Đức Cha bước vào nhà tay bắt mặt mừng, chào thăm và chúc lành cho bà và toàn thể mọi người trong gia đình, vì thời gian gấp rút, nên Đức Cha không nán ở lại được lâu, Ngài thăm hỏi dăm ba câu rồi chúc lành cho gia đình và vội vàng trở về Giáo xứ vì đã trễ giờ lễ 30 phút.

Đúng 17g30, tiếng chiêng trống vang lên, thánh giá nến cao, đoàn rước tiến bước vào nhà thờ, ca đoàn hát ca nhập lễ mừng lễ kính trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mở đầu Thánh lễ, Cha chánh xứ Đaminh có đôi lời chào thăm và cám ơn Đức Cha vì sự hiện diện đầy ưu ái, thân tình của Đức Cha dành cho Giáo xứ Bầu cối. Sau đó, Đức Cha cũng ngỏ lời chào thăm cộng đoàn và hướng ý mời gọi mời người chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng trọng thể đặc ân Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ với mọi người: “nếu chúng ta giàu, có người giàu hơn, nếu chúng ta mạnh khỏe, làm sao khỏe bằng những lực sĩ, nếu chúng ta đau ốm thì vẫn còn hơn những người đang nằm trong bệnh viện… Thế nên, trong mọi sự hãy luôn sống trong tâm tình phó thác cậy trông, tin tưởng vào Chúa như Mẹ Maria và hãy biến cuộc đời mình trở thành lời cảm tạ tri ân Chúa không ngơi để mai sau cũng được hưởng vinh phúc trên trời cùng với Mẹ Maria”.

Bầu khí thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm sốt sắng, kết thúc Thánh lễ, ông Chánh đại diện công đoàn Giáo xứ có đôi lời cám ơn Đức Cha vì sự hiện diện đầy ấm nồng tình cha con hôm nay và mời Đức Cha có đôi tâm tình chia sẻ với cộng đoàn. Đức Cha mời mọi người ngồi xuống và ngài nói: lúc đầu lễ ngài đã chào thăm nhưng vì bầu khí ấm tình của mọi người nên ngài đành ngỏ lời tiếp. ngài bày tỏ: “tôi cảm thấy rất vui và ấm lòng được đến viếng thăm Giáo xứ Bầu cối hôm nay, tôi không phải đợi anh chị em đến thăm tôi mà tôi muốn đến thăm anh chị em trước, mà nếu có đợi anh chị em đến thăm tôi chắc cũng phải còn lâu lắm vì đường xa cách chở, vì công ăn việc làm”. Đức Cha tâm sự tiếp: “cũng không phải chiều nay tôi mới viếng thăm và gặp những Giáo dân ở Giáo xứ Bầu cối mà ngay từ khi có ý chọn Giáo xứ Bầu Cối là địa điểm viếng thăm trong ngày lễ trọng mừng kính Đức Mẹ Lên Trời thì tâm tình và ý hướng đã luôn nghĩ về Giáo xứ Bầu Cối và sáng nay, trước đi đi mục vụ tại Sài Gòn, tôi cũng đã nhớ tới và cầu nguyện cho Giáo xứ Bầu cối và chiều nay, trước khi ra khỏi nhà, tôi vào nhà nguyện viếng Chúa Giêsu Thánh Thể đôi phút và cũng nhớ tới cầu nguyện cho ông bà anh chị em.Như thế, không chỉ vỏn vẹn trong 1 giờ qua tôi gặp gỡ ông bà anh chị em, nhưng tôi đã gặp gỡ mọi người từ những ngày trước, từ mờ sáng nay và từ trước khi tôi đến Giáo xứ đây, tôi đã gặp gỡ và nhớ tới tất cả mọi người trong kinh nguyện của tôi”. Nghe tâm tình của Đức Cha, mọi người rất vui và ấm lòng cùng tỏ bày.

Thánh lễ diễn ra mọi ngày chỉ vỏn vẹn trong 1 giờ, nhưng hôm nay Thánh lễ bắt đầu trễ hơn 30 phút và kéo dài thêm 30 phút. Thế nhưng, sau Thánh lễ, mọi người vẫn chưa vội về, vì muốn nán lại để có thể nhìn và tỏ bày niềm vui với vị cha chung thêm đôi chút nữa cho đến khi Đức cha đi vào trong khu nhà xứ để cùng với Cha chánh xứ và Ban Hành giáo dùng bữa cơm tối gia đình.

Khoảng 19g45, xe chuyển bánh đưa Đức Cha hướng về Tòa Giám mục. Giáo xứ Bầu cối thầm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì chuyến viếng thăm thật ý nghĩa, ấm áp tình Chúa, đong đầy tình Mẹ và đượm thắm tình người. Quả là chiều nay, mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, bầu trời Bầu Cối đượm thắm yêu thương.

BTT Giáo Xứ Bầu Cối
Nguồn: giaophanxuanloc.net







About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW